Bi kịch của nữ giảng viên bị ‘’phi công’’ trên mạng lừa tình: Sự thật sáng tỏ

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Người bạn trai bí ẩn mà nạn nhân quen trên mạng hóa ra lại là một tên tội phạm từng bị kết án hiếp dâm, trộm cắp.

Vào tháng 5/2013, việc nữ giảng viên tài năng và được nhiều người yêu mến Tiffany Maher bị sát hại dã man tại nhà riêng đã gây chấn động dư luận. Những manh mối sau đó đã dẫn cảnh sát đến một nghi phạm bất ngờ.

Joshua Schnieder

Joshua Schnieder

Gã đàn ông bất hảo

Từ thông tin mà một cửa hàng cầm đồ ở Tulsa báo rằng đang có máy đọc sách trùng số sê-ri với chiếc máy bị đánh cắp của nạn nhân Tiffany Rene Maher, cảnh sát đã biết danh tính của người mà họ tin là “Big Daddy”.

Đó là một người đàn ông 33 tuổi có tên Joshua Schnieder ở Broken Arrow, Oklahoma. Cảnh sát tin rằng Joshua cũng là chủ tài khoản “canifindher1980”, người thường xuyên nói chuyện với Tiffany trên trang web hẹn hò.

Joshua hóa ra không hề xa lạ với cảnh sát. Anh ta có lịch sử phạm tội tình dục và từng bị kết án hiếp dâm vào năm 1999, phải đăng ký là tội phạm tình dục. Joshua thường gặp gỡ phụ nữ trên các trang web hẹn hò rồi lấy trộm đồ có giá trị của họ.

Người đàn ông này hiện là cha của một đứa trẻ 2 tuổi và đang sống với bạn gái và con của anh ta. Cảnh sát đã tới nhà nhưng không thấy Joshua đâu, cũng không thể liên lạc. Họ đến nói chuyện với mẹ của Joshua và nhận được câu trả lời rằng bà không biết con trai ở đâu. Sau đó, các thám tử biết rằng người mẹ này đã nhắn tin cho Joshua nói anh ta đừng về nhà vì có cảnh sát.

Vào ngày 27/7/2013, theo tin báo từ bạn của Joshua, cảnh sát đã tìm ra được vị trí nơi anh ta trốn. Vụ bắt giữ đã dẫn tới một cuộc rượt đuổi tốc độ cao trong khi con và bạn gái của Joshua đều ở trên xe anh ta. Cặp đôi sau đó trốn thoát, bỏ lại đứa con 2 tuổi của mình ở trong xe tại một khu rừng ở Tulsa, Oklahoma. Tuy nhiên, cả hai cuối cùng đều bị bắt giữ.

Sự thật sáng tỏ

Trong ba lô của Joshua, cảnh sát tìm thấy điện thoại di động của Tiffany. Joshua luôn khẳng định sự vô tội của mình. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện máy tính xách tay, máy karaoke và đĩa CD của Tiffany trong tủ đựng đồ nhà anh ta. ADN của Joshua cũng được tìm thấy trên ga trải giường và trên vô lăng ô tô của Tiffany.

Tháng 7/2013, người đàn ông 33 tuổi bị buộc tội giết Tiffany. Heather Black - bạn gái của Joshua khai rằng Joshua thừa nhận đã giết Tiffany. Anh ta cho biết đã quan hệ tình dục với Tiffany và nạn nhân “tống tiền anh ta” về mối quan hệ của họ. Theo Heather, Joshua tiết lộ đã trói tay chân nạn nhân trước khi dùng vỏ gối siết cổ cô đến chết rồi châm lửa đốt.

Tại phiên tòa xét xử Joshua năm 2015, phía công tố tin rằng Tiffany đã đi cùng bố mẹ cô tới trận đấu bóng chày vào ngày 26/5/2013, sau đó đưa họ về nhà ở Tulsa và gặp Joshua. Hai người quay về nhà Tiffany bằng xe của cô và có khoảng thời gian vui vẻ cho đến khi mọi thứ trở nên đen tối.

Joshua ra tay sát hại Tiffany, cố gắng gây ra nhiều vụ cháy trong nhà để loại bỏ bằng chứng. Có một ngọn lửa ở dưới giường của Tiffany và một ngọn lửa khác xuất phát từ phòng khách. Tuy nhiên, nỗ lực này đã không thành công. Joshua sau đó lấy trộm đồ rồi lái xe của nạn nhân trở lại khu chung cư nơi cha mẹ cô sống và bỏ lại đó.

Vào ngày 29/5/2015, Joshua bị kết tội giết người cấp độ một, đốt phá cấp độ một và trộm cắp. Người đàn ông này phải nhận ba bản án chung thân liên tiếp mà không có khả năng được ân xá.

(Hết)

------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 13h00 ngày 6/6 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Từ một cửa hàng cầm đồ, cảnh sát tin rằng họ đã tìm ra danh tính của nghi phạm bí ẩn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo Kileystruecrime, Thecinemaholic) ([Tên nguồn])
Bi kịch của nữ giảng viên bị ‘’phi công’’ trên mạng lừa tình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN