Bi kịch của nữ giảng viên bị "phi công" trên mạng lừa tình: Manh mối từ hiệu cầm đồ

Từ một cửa hàng cầm đồ, cảnh sát tin rằng họ đã tìm ra danh tính của nghi phạm bí ẩn.

Vào tháng 5/2013, việc nữ giảng viên tài năng và được nhiều người yêu mến Tiffany Maher bị sát hại dã man tại nhà riêng đã gây chấn động dư luận. Những manh mối sau đó đã dẫn cảnh sát đến một nghi phạm bất ngờ.

Tiffany Rene Maher

Tiffany Rene Maher

Chiếc xe bị bỏ lại

Tại văn phòng của Tiffany Rene Maher ở trường đại học, cảnh sát không tìm thấy máy tính cá nhân nhưng thấy máy tính mà Tiffany sử dụng khi làm việc. Trên đó, họ phát hiện hồ sơ hẹn hò mà cô tạo trên một trang web của Canada. Trong khi chờ đợi phản hồi từ công ty chủ quản để có thể truy cập vào trang web, cảnh sát nhận được tin báo về chiếc xe ô tô bị mất tích của Tiffany. Nó được tìm thấy ở thành phố Tulsa, cùng khu chung cư nơi bố mẹ Tiffany sống.

Điều này hết sức kỳ lạ vì cơ quan chức năng đã phỏng vấn bố mẹ Tiffany nhưng họ chưa bao giờ đề cập đến việc xe của con gái mình ở đó. Qua điều tra, cảnh sát cuối cùng xác định cha mẹ cô không liên quan gì đến vụ án mạng và cũng không biết lý do tại sao chiếc xe lại ở đó. Ngoài ra, người mẹ cũng phát hiện chiếc máy đọc sách Kindle của Tiffany bị mất. Cô không bao giờ rời khỏi nhà mà không có nó.

Trong khi kiểm tra chiếc xe để lấy dấu vân tay và mẫu ADN, cảnh sát nhận thấy thẻ thu phí đi đường dán trên kính chắn gió đã bị gỡ ra và để lại vết băng keo. Lần cuối cùng thẻ thu phí của chiếc xe được đăng ký là vào khoảng 11h ngày 26/5/2013. Người ta tin rằng nó đã được gỡ bỏ vào buổi tối hôm đó.

Lúc này, cảnh sát nhận được kết quả từ trang web hẹn hò của Canada. Theo đó, Tiffany mới chỉ tạo tài khoản mang tên “latersbabe” vào đầu tháng 5. Cô đã nói chuyện với một số người nhưng liên lạc thường xuyên nhất là với tài khoản “canifindher1980”.

Kẻ giết người bí ẩn

Tìm kiếm thông tin về “canifindher1980”, cảnh sát phát hiện tài khoản này đã bị vô hiệu hóa chỉ 6 ngày sau khi thi thể Tiffany được phát hiện.

Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn có thể đọc được tin nhắn giữa hai người. Các cuộc trò chuyện cho thấy hai người nói năng khá thoải mái với lời lẽ tán tỉnh nhau.

Hồ sơ điện thoại của Tiffany cũng cho thấy cô thường liên lạc với một người thông qua các cuộc gọi và tin nhắn. Cảnh sát đã cố gắng gọi vào số này nhưng không bao giờ nhận được phản hồi.

Kiểm tra thông tin, họ biết rằng nó được đăng ký bởi người có bí danh “Big Daddy”, địa chỉ đăng ký là ở Tulsa nhưng nó lại dẫn đến một tòa nhà bỏ hoang. Cảnh sát nhận định người này đang cố gắng che giấu danh tính và dấu vết của mình.

Vì kẻ giết người đã lấy đi một số đồ vật trong nhà Tiffany, các thám tử quyết định tìm kiếm tại các cửa hàng cầm đồ, vì những nơi này đều yêu cầu giấy tờ nhận dạng.

Một đặc vụ cũng liên hệ với công ty sản xuất để lấy số sê-ri trên máy đọc sách Kindle của Tiffany. Họ được biết tài khoản của Tiffany đã bị vô hiệu hóa vào ngày 28/5 và sau đó được đăng ký lại với “Big Daddy” chỉ 3 phút sau đó.

Cuối cùng, thông tin từ một cửa hàng cầm đồ ở Tulsa báo rằng đang có chiếc máy đọc sách với cùng số sê-ri với máy của Tiffany. Từ đây, cảnh sát đã biết danh tính của người mà họ tin là “Big Daddy”.

(Còn nữa)

-------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 13h00 ngày 4/6 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Cảnh sát tin rằng hung thủ đã phóng hỏa nhà của nạn nhân nhằm loại bỏ các bằng chứng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo Thecinemaholic) ([Tên nguồn])
Bi kịch của nữ giảng viên bị ‘’phi công’’ trên mạng lừa tình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN