Bi kịch của người phụ nữ yêu nhầm kẻ trăng hoa: Kế hoạch giả chết

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử, gã đàn ông đã nhanh chóng lên kế hoạch chạy trốn khỏi sự truy lùng của cảnh sát.

Chỉ 6 tháng sau đám cưới của mình, người phụ nữ 27 tuổi đột ngột qua đời. Dù chồng của cô nói rằng đó là tai nạn nhưng cơ quan chức năng đã nhanh chóng phát hiện sự thật hoàn toàn khác.

Cuộc tình trên mạng

Với những bằng chứng có được, cảnh sát tin rằng mục đích của Colin Whelan khi kết hôn với Mary Gough là nhằm sát hại cô để chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Kế hoạch này đã được Colin tính toán từ lâu. Nhưng khi các thám tử tìm hiểu sâu hơn về Colin, họ nghi ngờ rằng động cơ của anh ta còn nhiều hơn là chỉ vì tiền.

Colin Whelan bị giải tới tòa.

Colin Whelan bị giải tới tòa.

Colin thường tham gia các phòng trò chuyện trực tuyến. Anh ta giả vờ mình độc thân và đã không ít lần tán tỉnh những cô gái trên đó. Trong số những người phụ nữ này, Colin đặc biệt thân thiết với một phụ nữ ở xứ Wales. Hai người hẹn hò và thường xuyên liên lạc với nhau cho đến ngày Mary bị sát hại. Colin nói với người tình rằng vợ anh ta đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi và hứa hẹn sẽ sớm chuyển tới ở cùng cô.

Cho rằng đã có đủ bằng chứng, cảnh sát tiến hành bắt giữ Colin với cáo buộc giết vợ.

Trả lời thẩm vấn của cảnh sát, Colin không nhận tội . Anh ta liên tục trả lời: “Tôi không có gì để nói” và khẳng định cái chết của Mary chỉ là một tai nạn dù tất cả các bằng chứng đã được đưa ra. Người đàn ông sau đó được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử.

Kế hoạch giả chết

Sáu tháng sau, vào tháng 5/2002, gia đình của Colin đến cảnh sát trình báo rằng anh ta đã mất tích. Cùng ngày, chiếc xe của Colin được tìm thấy bị bỏ lại gần vách đá với chìa khóa xe bên trong và một chai rượu rỗng.

Mọi thứ ban đầu chỉ ra ra rằng dường như Colin đã tự kết liễu đời mình. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện anh ta chỉ đang cố gắng giả chết rồi trốn khỏi đất nước.

Nhà chức trách truy lùng Colin khắp nơi suốt 14 tháng, cuối cùng nhận được tin báo anh ta đang trốn ở đảo Mallorca, Tây Ban Nha dưới danh tính mới là Cian Sweeney. Colin dùng hộ chiếu giả và bắt đầu cuộc sống mới ở Tây Ban Nha với tư cách là một nhân viên pha chế trong quán bar. Colin sau đó được dẫn độ thành công từ Tây Ban Nha sang Ireland.

Ngày 11/4/2005, bốn năm sau cái chết của Mary, người đàn ông 34 tuổi bị đưa ra xét xử. Lần này, trước những chứng cứ không thể chối cãi, hắn đã phải thừa nhận tội ác của mình. Anh ta được cho là đã lên kế hoạch sát hại vợ trong suốt 1,5 năm trước khi cô qua đời.

Bồi thẩm đoàn không mất nhiều thời gian để đưa ra bản án tù chung thân đối với người đàn ông giết vợ. Trước khi tuyên án, thẩm phán cho biết đây là "vụ giết người có tính toán và nhẫn tâm nhất" ông từng chứng kiến.

(Hết)

----------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Bi kịch của người phụ nữ yêu nhầm kẻ trăng hoa vào 4h ngày 21/12 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch của người phụ nữ yêu nhầm kẻ trăng hoa: Cuộc hôn nhân có mục đích

Ngoài việc phát hiện người đàn ông này nói dối về cái chết của vợ, cảnh sát còn tìm được nhiều manh mối đáng ngờ khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Entertainmentdaily, The Sun) ([Tên nguồn])
Bi kịch của người phụ nữ yêu nhầm kẻ trăng hoa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN