Bi kịch của người phụ nữ cho đàn ông lạ vào nhà: Phát hiện bất ngờ

Trong khi điều tra vụ mất tích, cơ quan chức năng đã phát hiện ra một bí mật đáng lo ngại. Theo đó, người phụ nữ 45 tuổi thường cho những người không quen biết ở trong nhà mình.

Brittany Tavar được nhận xét là người hào phóng, thích kết bạn, luôn giúp đỡ người khác mà không hề đắn đo. Người phụ nữ 45 tuổi không biết rằng chính bản chất thân thiện này cuối cùng sẽ mang lại rắc rối khiến cô phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Brittany Tavar thường cho những người vô gia cư ở nhờ.

Brittany Tavar thường cho những người vô gia cư ở nhờ.

Mối thù giữa hai người hàng xóm

Điều tra về vụ mất tích của Brittany Tavar, cảnh sát phát hiện điều trùng hợp là Brittany biến mất vào ngày 6/7/2010, cùng ngày mà lẽ ra cô sẽ tới phiên tòa xét xử cáo buộc chống lại người hàng xóm có tên Anne Lydon. Hai người từng có thời gian thân thiết nhưng giờ đây đã trở thành kẻ thù.

Bạn bè mô tả Anne là nỗi ám ảnh với Brittany Tavar khiến cô phải nộp đơn lên tòa án yêu cầu lệnh cấm đối với người phụ nữ này. Brittany cũng từng nói với người khác rằng cô tin Anne có thể sẽ giết mình.

Các nhà điều tra lập tức tập trung sự chú ý tới Anne và biết được rằng Brittany từng hẹn hò với một trong những người bạn của Anne. Tuy nhiên mối tình lãng mạn ấy nhanh chóng kết thúc.

Để giúp bạn dọn đồ, Anne và chồng cô đi cùng người đàn ông này đến nhà Brittany. Nhưng Brittany đã rất tức giận và yêu cầu họ không được vào nhà mình. Tuy nhiên, họ vẫn cố tình đi vào khiến Brittany nổi cơn thịnh nộ dùng chai rượu đập vào đầu Anne. “Cô ấy ngồi đè lên người tôi, bóp cổ tôi”, Anne nhớ lại.

Dù Brittany nói rằng Anne là người bắt đầu cuộc tấn công trước nhưng vẫn bị bắt vì tội hành hung. Cô bị kết án quản chế, phải tham gia các khóa học quản lý cơn nóng giận, tham gia hoạt động phục vụ cộng đồng và nhận lệnh cấm đến gần Anne trong 1 năm.

Điều này dẫn đến mối thù lớn giữa hai người từng là hàng xóm thân thiết. Brittany quyết tâm kiện lại Anne.

Bí mật đáng lo ngại

Xung đột giữa họ càng leo thang sau khi Anne và chồng tham gia câu lạc bộ bãi biển yêu thích của Brittany.

Brittany bị ám ảnh, buộc tội Anne lấy chìa khóa xe của cô và bắt đầu mang theo một chiếc máy quay nhằm ghi lại bất kỳ hành vi quấy rối nào. Sau khi bị Anne ném chiếc máy quay của mình xuống hồ bơi, Brittany quyết định xin lệnh cấm đối với Anne.

Dự kiến cả hai sẽ hầu tòa vào buổi sáng ngày Brittany biến mất. Cơ quan chức năng cũng phát hiện ra rằng nếu không mất tích, Brittany sẽ đưa ra bằng chứng chống lại Anne dưới dạng DVD.

Bất chấp mối quan hệ tồi tệ giữa hai người phụ nữ, Anne khẳng định cô không biết chuyện gì đã xảy ra với Brittany. Anne cũng đưa ra bằng chứng ngoại phạm cho thấy sự vô tội của mình.

Trong khi điều tra vụ mất tích của cô, cơ quan chức năng còn phát hiện ra một bí mật đáng lo ngại khác. Theo đó, Brittany, vốn nổi tiếng về sự hào phóng và tốt bụng, thường cho những người không quen biết mượn phòng ngủ trống trong nhà mình.

Họ phát hiện trong những năm qua, có tới 8 người vô gia cư khác nhau đã sống trong căn phòng trống đó. Người thân cho biết Brittany thường có một thỏa thuận nào đó với những người này để đổi lấy chỗ ở, rằng họ sẽ phải giúp cô một số việc, chẳng hạn như làm vườn. Brittany không bao giờ nói với người thân điều này vì biết sẽ bị phản đối.

Cảnh sát phát hiện vào thời điểm mất tích, Brittany đã cho một chàng trai trẻ tên là Joe Roberts đến ở nhà mình sau khi gặp anh ta tại hiệu sách địa phương.

 (Còn nữa)

-------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 29/11 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch của người phụ nữ cho đàn ông lạ vào nhà: Biến mất bí ẩn

Việc những con mèo bị bỏ đói trong nhà người phụ nữ 45 tuổi được nhận định là điều hết sức bất thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen, Thecinemaholic) ([Tên nguồn])
Bi kịch của người phụ nữ cho đàn ông lạ vào nhà Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN