Bi kịch của người phụ nữ cho đàn ông lạ vào nhà: Biến mất bí ẩn

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Việc những con mèo bị bỏ đói trong nhà người phụ nữ 45 tuổi được nhận định là điều hết sức bất thường.

Brittany Tavar được nhận xét là người hào phóng, thích kết bạn, luôn giúp đỡ người khác mà không hề đắn đo. Người phụ nữ 45 tuổi không biết rằng chính bản chất thân thiện này cuối cùng sẽ mang lại rắc rối khiến cô phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Biến mất bí ẩn

Brittany Tavar là một người phụ nữ 45 tuổi được gia đình và bạn bè nhận xét là có tính cách hào phóng, chu đáo, không bao giờ đắn đo trước khi giúp đỡ người khác và đối xử tử tế với tất cả mọi người.

Cô cũng luôn thích đổi mới bản thân, không ngại thử sức ở nhiều lĩnh vực. Vài năm trước khi bị sát hại, Brittany đã đến Hollywood để thử vận ​​may làm diễn viên. Khi việc này không thành công, cô kiếm sống bằng nghề nhiếp ảnh và bán bất động sản ở Florida.

Cùng với sự giúp đỡ tài chính của gia đình, Brittany đã mua được một ngôi nhà xinh xắn ở St. Augustine, Florida. Tại đây, cô thường xuyên đến câu lạc bộ bên bờ biển và có một nhóm bạn thân.

Brittany Tavar

Brittany Tavar

Nhưng rồi vào một ngày tháng 7/2010, bạn của Brittany là Brenda đã hết sức lo lắng khi phát hiện cô đột ngột biến mất. Ban đầu, Brenda  nghĩ rằng người phụ nữ tự do, xinh đẹp này đang bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới. Nhưng sau rất nhiều ngày gọi điện mà không có kết quả, Brenda liên lạc với gia đình Brittany. Các thành viên trong gia đình Brittany sống rải rác khắp nước Mỹ nên họ đã nhờ Brenda đến nhà kiểm tra.

Tại đây, Brenda không thấy ai ra mở cửa dù đã nhấn chuông nhiều lần. Bên ngoài ngôi nhà không có dấu hiệu bất thường. Sau khi hỏi ý kiến của một người bạn là cảnh sát, Brenda quyết định gọi thợ tới phá khóa cửa nhà Brittany.

Hai con chó vô chủ

Vào trong nhà, nhóm bạn của cô nhận thấy hai con chó mà Brittany yêu quý biến mất. Chiếc xe và một số vật dụng trong nhà Brittany cũng “không cánh mà bay”. Trong khi đó, những con mèo dường như đã bị bỏ đói trong nhà. Điều này hết sức bất thường bởi Brittany cũng rất yêu những con mèo của mình, cô sẽ không bao giờ đi du lịch xa và bỏ mặc chúng như vậy.

Ban đầu, cảnh sát nhận thấy chưa có đủ bằng chứng để kết luận Brittany đang gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, gia đình cô hết sức lo lắng nên quyết định thuê thám tử điều tra.

Không lâu sau, thám tử đã thông báo với họ về một phát hiện đáng lo ngại. Theo đó, hai chú chó yêu quý của Brittany được tìm thấy đang đi lang thang trong tình trạng vô chủ và không có vòng cổ trên đường phố Columbia, Nam Carolina, cách nhà Brittany hàng trăm km.

Cảnh sát Augustine nhanh chóng tiến hành điều tra vụ mất tích bí ẩn. Điều trùng hợp là Brittany được xác định biến mất vào ngày 6/7/2010, cùng ngày mà lẽ ra cô sẽ tới phiên tòa xét xử cáo buộc chống lại người hàng xóm có tên Anne Lydon từng có thời gian thân thiết nhưng giờ đây đã trở thành kẻ thù.

Bạn bè mô tả Anne là nỗi ám ảnh với Brittany khiến cô phải nộp đơn lên tòa án yêu cầu lệnh cấm đối với người phụ nữ này. Brittany cũng từng nói với người khác rằng cô tin Anne có thể sẽ giết mình.

(Còn nữa)

-----------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 28/11 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch của nữ sinh xin đi nhờ xe đàn ông lạ: Thi thể không nguyên vẹn

Trong ngôi mộ nông, cảnh sát tìm thấy thi thể không còn nguyên vẹn với các dấu hiệu cho thấy nạn nhân đã bị tấn công tình dục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Bi kịch của người phụ nữ cho đàn ông lạ vào nhà Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN