Bi kịch của người đàn ông gạ tình bạn gái cũ: Hiện trường bị dàn dựng

Ban đầu, cơ quan chức năng nghi ngờ cái chết của người đàn ông có liên quan tới một vụ cướp. Tuy nhiên, họ đã nhanh chóng thay đổi nhận định.

Là một người mẹ đơn thân, Jenea Chance đã đạt được những thành công trong sự nghiệp nhờ sự thông minh và quyết tâm của mình. Nhưng cuộc sống riêng của cô lại không được may mắn như vậy.

Khẩu súng bị mất tích

Trên thi thể của Todd Chance, chuyên gia tìm thấy hai vết thương do súng bắn ở một bên ngực nạn nhân và một vết bắn vào tay ở cự ly rất gần. Cơ quan chức năng loại trừ động cơ cướp của giết người bởi chiếc ví của nạn nhân còn nguyên vẹn.

Nạn nhân Todd Chance.

Nạn nhân Todd Chance.

Sau khi xem xét hiện trường, cảnh sát cho rằng đây là một vụ án mạng có kế hoạch và cân nhắc kỹ lưỡng. Cái chết của Todd nhanh chóng được thông báo tới vợ anh là Jenea Chance cùng các con.

Jenea nói rằng nhìn thấy chồng lần cuối vào khoảng 7h30 sáng ngày 25/8/2013. Anh có kế hoạch tham dự một buổi triển lãm súng nên đã lái chiếc Ford Mustang màu đen hào nhoáng của mình rời khỏi nhà.

Jenea cho biết chồng mình là người đam mê và có sở thích sưu tầm súng. Khi được cảnh sát yêu cầu cho kiểm tra bộ sưu tập của Todd, Jenea đồng ý và cho biết một trong những khẩu súng của anh đã bị mất. Đó là khẩu súng lục ổ quay cỡ nòng .38 đã cũ. Jenea nói chồng rất hiếm khi mang theo khẩu súng này.

Trong khi các thám tử nghi ngờ Todd là nạn nhân của một vụ cướp xe thì họ nhận được thông báo rằng chiếc Ford Mustang của anh đã được tìm thấy ở tây nam Bakersfield. Khu vực này vốn được biết đến là nơi trú ẩn của các hoạt động tội phạm.

Tới hiện trường nơi phát hiện chiếc xe, điều đầu tiên cảnh sát nhận thấy là xe bị mở khóa. Ngoài ra, chìa khóa và tay cầm của một khẩu súng lục ổ quay nằm trên sàn. Súng này khớp với khẩu .38 bị mất trong bộ sưu tập của Todd. Hai viên đạn vẫn còn trong ổ.

Người phụ nữ bí ẩn

Sau khi xem xét hiện trường, điều tra viên nhận thấy vụ việc trông giống như được dàn dựng.

Các nhân chứng cho biết có một người khả nghi đi bộ trong khu vực lúc 9h sáng hôm đó. Hình ảnh của người này đã bị camera an ninh của hộ dân gần đó ghi lại. Đó là một người có chiều cao trung bình, vóc dáng trung bình, cải trang bằng cách đội mũ, đeo kính và mặc quần áo cồng kềnh.

Một camera an ninh khác ghi lại cảnh nghi phạm bước vào một quán cà phê. Tại đây, người này đi vào phòng vệ sinh, năm phút sau xuất hiện trở lại trong bộ quần áo khác.

Các nhân chứng mô tả nghi phạm là một phụ nữ da trắng. Khi xem lại đoạn camera, cảnh sát xác định mái tóc của cô ta được nhét bên trong chiếc mũ bóng chày và khuôn mặt bị che khuất.

Cảnh quay an ninh từ một cửa hàng kim khí đối diện quán cà phê cho thấy nghi phạm đang vứt bỏ bộ trang phục ban đầu của mình sau những bao đất xếp chồng lên nhau. Thật không may, rác đã được thu gom và xử lý trước khi các thám tử có thể tìm ra. 

Các điều tra viên sau đó tiến hành kiểm tra điện thoại của Todd. Từ đây, họ biết rằng vào năm 2012, anh bắt đầu liên lạc với người yêu cũ qua mạng xã hội. Những chi tiết sau đó được phát hiện đã khiến nhóm điều tra bất ngờ.

(Còn nữa)

--------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài  Bi kịch của người đàn ông gạ tình bạn gái cũ vào lúc 4h00 ngày 12/10 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch của người đàn ông gạ tình bạn gái cũ: Người phụ nữ giỏi giang

Với những nỗ lực không ngừng, người phụ nữ nhanh chóng đạt được thành công trong cả sự nghiệp và cuộc sống gia đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Bi kịch của người đàn ông gạ tình bạn gái cũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN