Bi kịch của cô hoa khôi xinh đẹp sống một mình: Mất tích bí ẩn

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Khi nữ giáo viên xinh đẹp không có mặt ở trường học, bạn bè và đồng nghiệp của cô biết rằng có điều gì đó không ổn đã xảy ra.

Cô hoa khôi Tara Grinstead mất tích năm 2005 nhưng cảnh sát đã tìm kiếm nhiều năm mà vẫn không có kết quả. Cho tới năm 2017, số phận của Tara mới được hé lộ với sự liên quan của hai gã đàn ông từng là học sinh cũ của cô.

Cô hoa khôi tài năng

Tara Grinstead sinh năm 1974, từ nhỏ đã được nhận xét là một cô bé xinh đẹp. Tara từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp. Năm 1999, cô giành chiến thắng cao nhất, trở thành hoa khôi của thành phố Tiffon, góp mặt trong cuộc thi hoa hậu bang Georgia (Mỹ).

Khi không còn tham gia các cuộc thi nhan sắc, cô dìu dắt các cô gái trẻ khác từ những kinh nghiệm quý báu của mình. Cô hướng dẫn họ từ kiến thức để phỏng vấn đến cách làm tóc, trang điểm, ăn mặc gây ấn tượng.

Cùng với đó, Tara làm giáo viên môn Lịch sử và huấn luyện viên đội cổ vũ tại một trường trung học ở thị trấn Ocilla, Georgia. Cô rất say mê công việc của mình. Tara Grinstead có ước mơ trở thành một nhà quản lý trường học và hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành một hiệu trưởng. Cô đã lấy được bằng thạc sỹ.

Tara Grinstead là một cô gái xinh đẹp

Tara Grinstead là một cô gái xinh đẹp

Là một cô gái có tính cách sôi nổi, vui vẻ, luôn trách nhiệm và đúng giờ nên khi Tara không có mặt ở trường vào sáng thứ hai ngày 24/10/2005 mà không hề thông báo trước, bạn bè và đồng nghiệp của cô biết rằng có điều gì đó không ổn đã xảy ra với cô. Họ lập tức báo cảnh sát.

Biến mất bí ẩn

Khi tới nhà của Tara Grinstead nằm cách không xa trung tâm thành phố Ocilla, cảnh sát thấy ô tô của Tara vẫn đậu cạnh nhà, điện thoại di động đang sạc trên tủ đầu giường, một chiếc đèn ở đầu giường đã bị hỏng. Ngoài ra còn có các dụng cụ mà Tara chuẩn bị giúp các thí sinh của một cuộc thi sắc đẹp được tổ chức vào thứ bảy trước đó.

Ngay trưa 24/10, Văn phòng Điều tra Georgia được gọi đến hỗ trợ điều tra bởi sở cảnh sát địa phương nhận thấy vụ việc vượt quá khả năng của họ.

Tìm kiếm quanh nhà, họ không phát hiện dấu vết đột nhập, vật lộn bên trong. Tuy nhiên, ở bãi cỏ trước nhà, một chiếc găng tay cao su đã được tìm thấy.

Không ai biết Tara đã đi đâu, làm gì. Sau đó, điều tra viên bắt đầu lật lại lịch trình của Tara trước khi biến mất.

Tối thứ bảy ngày 24/10/2005, Tara đến một cuộc thi sắc đẹp với vai trò cố vấn thí sinh, sau đó tham dự một bữa tiệc nướng với vài người bạn cách nhà không xa. Cô rời đi lúc 23h, từ đó không ai thấy nữa.

Kiểm tra kỹ hơn ngôi nhà, cơ quan chức năng đã tìm thấy bộ quần áo cô mặc vào tối 22/10. Ví, chìa khóa và hoa tai bị mất. Đồng hồ báo thức đầu giường bị rơi vỡ, một số hạt vòng nằm rải rác trên sàn nhà. Một chiếc cột giường bị hư hại và chụp đèn phòng ngủ bị xô lệch. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào khác được tìm thấy hé lộ điều gì đã xảy ra với Tara.

Sự mất tích của hoa khôi Tara gây xôn xao thị trấn nhỏ yên bình Ocilla, nơi có dân số chỉ hơn 3.000 người.

(Còn nữa)

---------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo vào 4h ngày 21/10 trên mục Pháp luật. 

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch của thiếu nữ xinh đẹp mắc bẫy “yêu râu xanh”: Cái chết trên đồi

Nghi phạm cho biết được sự đồng ý của cô thiếu nữ, hắn đã buộc dây vào cây và quấn quanh cổ cô để thử cảm giác tình dục mới mẻ. Không may, tai nạn đã xảy ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo CBS News) ([Tên nguồn])
Bi kịch của cô hoa khôi xinh đẹp sống một mình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN