Bà bầu 7 tháng bị sát hại thương tâm: "Tiểu tam" tố chồng sắp cưới "bắt cá 16 tay"

Sự kiện: Tin pháp luật

Trong quá trình điều tra vụ án, cảnh sát phát hiện bức thư tố chồng chưa cưới của nạn nhân đang lén lút hẹn hò với 16 người phụ nữ.

Quen biết và đem lòng yêu thương chàng cầu thủ điển trai của đội tuyển bóng đá Chicago Bears tới 17 năm, Rhoni Reuter (40 tuổi) cuối cùng cũng đợi được ngày cả hai có thể chính thức về chung một nhà. Thế nhưng, ước muốn được bên cạnh người mình yêu của Rhoni sẽ không bao giờ thành hiện thực…

Gã đàn ông lạ mặt

Đôi vợ chồng sắp cưới Rhoni Reuter và Shaun Gayle

Đôi vợ chồng sắp cưới Rhoni Reuter và Shaun Gayle

Thảm kịch đau lòng của Rhoni Reuter xảy ra vào ngày 4 tháng 10 năm 2007, nhằm một sáng thứ năm bình yên khi Rhoni đang nghỉ phép, ở nhà dưỡng thai một mình. 

Vào thời điểm xảy ra vụ án, Rhoni đang sống trong một khu chung cư ở thị trấn Deerfield, bang Illinois (Mỹ) và đang mang thai hơn 7 tháng. Rhoni rất mong chờ sự ra đời của đứa bé và đã chọn một cái tên xinh đẹp cho con gái sắp sinh là Skylar. Người bạn đời của cô, cũng là cha của đứa bé cô mang trong bụng tên là Shaun Gayle - chàng cầu thủ điển trai một thời của đội bóng lẫy lừng bang Chicago lúc bấy giờ. 

Shaun Gayle và Rhoni Reuter gặp và yêu nhau vào cuối những năm 80 ở Platteville thuộc tiểu bang Wisconsin (Mỹ). Khi đó Rhoni là một nữ sinh viên trẻ trung xinh đẹp, còn Shaun là một cầu thủ tài năng của đội bóng đá Chicago Bears. Sau 17 năm yêu nhau nhưng không tổ chức đám cưới, cuối cùng vào tháng 3 năm 2007, cả hai quyết định về chung một nhà khi Rhoni phát hiện mình đã có “tin vui” với người tình. 

Sáng hôm đó, ngày 4 tháng 10, một người hàng xóm của Rhoni đã gọi điện đến 911 - trung tâm cứu trợ bang Chicago. Họ cho biết, đã nghe thấy tiếng la hét và một tiếng súng nổ lớn ở nhà bên cạnh. 

Ngay trước cuộc gọi đó, một người hàng xóm khác cũng gọi điện đến trung tâm 911 để thông báo về vụ việc tương tự. Tuy nhiên, người hàng xóm này còn cung cấp đến các nhân viên cứu trợ một điểm nghi vấn khác rằng, trước khi tiếng súng nổ ra, họ đã nhìn thấy một người đàn ông đi lên cầu thang căn hộ nơi Rhoni sống vào khoảng 7h50. Người đàn ông bí ẩn đó có vóc dáng nhỏ bé và gầy gò, trông có vẻ là một thiếu niên người Mỹ gốc Phi. Và sau tiếng súng, người đàn ông đó rời đi trên một chiếc ô tô nhỏ màu đen.

Nhận được cuộc gọi của những người hàng xóm, trung tâm cứu trợ 911 đã nhanh chóng liên lạc đến cảnh sát và cùng nhau phối hợp có mặt tại hiện trường. Khi cảnh sát ập vào căn hộ của Rhoni, họ phát hiện cô đang nằm úp mặt trong bếp và không còn dấu hiệu của sự sống.

Rhoni đã bị bắn nhiều lần, tuy nhiên phát súng chí mạng cướp đi mạng sống của cô là một phát súng ở sau đầu. Ngoài ra, Rhoni cũng bị bắn vào tay và các nhân viên y tế tin rằng điều này xảy ra khi cô cố gắng che chắn cho thai nhi của mình. Manh mối duy nhất cảnh sát thu thập được ở hiện trường là những vỏ bọc đạn 9mm đã qua sử dụng và năm viên đạn chưa dùng bên cạnh thi thể cô.

Người đàn ông “trăng hoa”

Đối diện với cái chết thảm khốc của Rhoni, người dân xung quanh chung cư của cô vô cùng bàng hoàng và kinh hãi. Thị trấn Deerfield vốn là một vùng ngoại ô khá yên tĩnh của thành phố Chicago và ít khi có những vụ án nghiêm trọng thế này. Đặc biệt, Rhoni là một người phụ nữ dễ mến trong thị trấn và không gây hiềm khích với ai, tại sao lại có kẻ ra tay tàn nhẫn với cô như thế. 

Bởi vì hiện trường không có dấu hiệu cưỡng bức và mất mát đồ đạc, cảnh sát cho rằng đây không phải một vụ cướp mà là một vụ giết người có chủ đích. Một trong những uẩn khúc khiến các nhà điều tra lưu tâm nhất là ai là kẻ muốn giết Rhoni và con của cô ấy. Bởi theo giám định pháp y, phát đạn đầu tiên bắn vào Rhoni chính là hai phát đạn ở bụng người phụ nữ tội nghiệp.

Qua đoạn clip được quay từ một camera an ninh gần căn hộ Rhoni sống cho thấy, một chiếc Volkswagen màu đen đã tiến về căn hộ của cô lúc 7h40 và rời đi lúc 7h5.

Shaun Gayle, chồng sắp cưới cũng là cha đứa bé trong bụng Rhoni dường như gục ngã khi nghe tin dữ của vợ và đứa con chưa kịp chào đời. Sau 17 năm ở cạnh nhau, Shaun và Rhoni đã trải qua nhiều biến cố để có thể cùng hưởng hạnh phúc như hiện tại. 

Tuy nhiên, sự đau khổ của người đàn ông này là thật, hay chỉ là đang diễn kịch trước mặt cảnh sát. Bởi khi khám xét căn hộ của cặp đôi, các nhà điều tra đã phát hiện một bí mật kinh hoàng.

Họ tìm thấy một lá thư được giấu bên trong chiếc ví của Rhoni. Bức thư được viết bởi một người phụ nữ đang ngoại tình với Shaun và thông báo tới Rhoni rằng cô ta đang nắm giữ một danh sách gồm 16 cái tên của 16 người phụ nữ Shaun đang lén lút hẹn hò.

Đáng sợ hơn, ở dòng cuối bức thư, "tiểu tam" còn nói rằng Shaun muốn Rhoni phá thai, hoặc anh ta phải làm gì đó để cô mất đứa con trong bụng...

(Còn nữa)

-------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Bà bầu 7 tháng bị sát hại thương tâm vào 13h ngày 16/8/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch của cô vợ xinh đẹp bị chồng vũ phu gán cho tội ngoại tình

Để có thể qua mặt cảnh sát sau khi giết vợ, gã đàn ông này đã lên một kế hoạch bài bản từ trước đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (The Chilling Crimes) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN