Án mạng đau lòng từ câu nói “đổ rượu là đổ máu”

Sự kiện: Tin pháp luật
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Sau khi gây ra án mạng, Nguyễn Tấn Thùy bỏ trốn và thay đổi tên đổi họ tên rồi đến Vũng Tàu sinh sống nhưng bị bắt theo quyết định truy nã.

Ngày 2-7, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Thùy (60 tuổi; ngụ phường 5, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 15 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án mạng này là Võ Ngọc M. (ngụ tỉnh Quảng Ngãi).

Bị cáo Nguyễn Tấn Thùy tại phiên tòa

Bị cáo Nguyễn Tấn Thùy tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào tối 19-3-2000, Thùy cùng với 2 người bạn đến quán nhậu ở huyện Phú Quốc (nay là TP Phú Quốc), tỉnh Kiên Giang để uống rượu. Thùy nhìn thấy anh M. cùng với nhóm bạn cũng đang uống rượu tại đây nên Thùy và 2 người bạn vào ngồi chung bàn.

Nhậu được một lúc thì giữa Thùy và M. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Tấy không ai uống rượu nữa nên M. nói "Nếu không uống, tao đổ bàn nhậu đi về".

Thùy nói với M. "Nếu mày đổ bàn rượu là có đổ máu". Sau đó, Thùy bị M. và nhóm bạn đánh thì được mọi người can ngăn.

Tức giận, Thùy bỏ chạy đến tiệm tạp hóa gần đó mua 2 cây dao rồi quay trở lại quán thì tiếp tục bị nhóm của M. xông vào đánh.

Trong lúc ẩu đã, Thùy dùng dao đâm 2 nhát trúng vào vùng ngực và bụng làm M. chết tại chỗ.

Sau khi gây ra án mạng, Thùy bỏ trốn và thay đổi tên đổi họ thành Nguyễn Đình Quang rồi đến Vũng Tàu sinh sống.

Đến ngày 2-10-2023, Thùy bị bắt theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau khi ăn nhậu, 2 đối tượng đến vựa sầu riêng gây sự, dùng dao đâm chết người rồi bỏ trốn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tin - ảnh: Văn Vũ ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN