Âm mưu thâm độc của người chồng bị “cắm sừng”: Bí mật trong cuốn nhật ký

Tại nhà nạn nhân, cảnh sát đã tìm thấy nhật ký và khôi phục những ghi chép đã bị xóa trên máy tính của người chồng. Từ đây, nhiều bí mật đã được phát hiện.

Trong quá trình tìm hiểu về căn bệnh không rõ nguyên nhân của Janet Overton, các nhà điều tra đã xem xét các mối quan hệ của cô và phát hiện ra một âm mưu vô cùng thâm độc.

Phát hiện bất ngờ

Trước những thông tin mà người vợ cũ của Richard Overton cung cấp, cơ quan chức năng lập tức tiến hành cuộc điều tra để xác định xem liệu người vợ hiện tại của anh ta - Janet Overton có bị đầu độc hay không.

Richard Overton

Richard Overton

Cảnh sát không thể khai quật thi thể của Janet bởi cô đã được hỏa táng. Tuy vậy, một số phần nội tạng vẫn được lưu giữ để phục vụ quá trình điều tra.

Các nhà điều tra sau đó đã yêu cầu sự trợ giúp của Paul Sedgwick, nhà nghiên cứu chất độc đầy kinh nghiệm của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Cam.

Khi Paul tiến hành kiểm tra dạ dày của Janet, vị chuyên gia ngay lập tức ngửi thấy mùi xyanua - một chất cực độc không nên có trong cơ thể con người với nồng độ khá mạnh. Tuy nhiên, xyanua có mùi dễ gây nhầm lẫn và không phải ai cũng có thể phát hiện ra chất độc đó. Điều này có nghĩa là Janet ăn phải chất độc xyanua ngay trước khi chết.

Giờ đây, cảnh sát đã biết được rằng điều gì thật sự dẫn đến cái chết của Janet. Việc tiếp theo, họ phải xác định xem làm thế nào nạn nhân lại ăn phải loại chất độc này.

Qua điều tra, họ phát hiện Richard từng làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng, có một đối tác hoạt động trong lĩnh vực khai thác vàng có thể tiếp cận nguồn xyanua và các vật liệu luyện kim khác.

Chất độc trong đồ trang điểm

Khi bị thẩm vấn, Richard khẳng định hai vợ chồng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, con trai của cặp đôi là Eric thì lại cho biết rằng lo ngại bố mẹ đang trên bờ vực ly dị và thừa nhận rằng có khả năng bố đã giết mẹ.

Lúc này, cảnh sát nhận được lệnh khám xét nhà Richard. Tại đây, họ đã thu thập nhật ký và khôi phục những ghi chép đã bị xóa trên máy tính của Richard.

Trái ngược với những gì đã nói với cảnh sát, cuộc hôn nhân của vợ chồng Richard không hề hạnh phúc. Mặc dù sống dưới một mái nhà nhưng cuộc sống của họ gần như tách biệt, không liên quan tới nhau. Cặp đôi không ngủ cùng, thậm chí không ăn với nhau.

Trong những đoạn nhật ký, Richard thể hiện mình rất tức giận và ghét vợ, đồng thời úp mở rằng “sẽ giải quyết chuyện đó sớm thôi”. Richard ghi lại tỉ mỉ các hoạt động của vợ hằng ngày, bao gồm cả vụ ngoại tình của cô. Nhật ký được viết đến ngày 24/1/1988, ngày mà Janet qua đời.

Khám xét nhà Richard, cảnh sát thu thập được các loại thuốc, vitamin, lon cà phê và đồ trang điểm của Janet để xét nghiệm.

Kết quả phân tích mỹ phẩm của Janet cuối cùng cũng vạch trần cách thức cô bị đầu độc. Thì ra, Richard đã tẩm selen vào đồ trang điểm của vợ. Liều lượng nhỏ selen được Janet sử dụng hằng ngày sẽ hấp thụ vào da và tích lũy theo thời gian, tạo nên cái chết từ từ. Xyanua, chất độc có tác dụng nhanh hơn nhiều, có thể được cho vào cà phê của Janet vào ngày cô mất mạng.

Ngày 1/10/1991, Richard bị bắt vì cáo buộc sát hại Janet.

(Còn nữa)

-----------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Âm mưu thâm độc của người chồng bị “cắm sừng” vào lúc 4h00 ngày 13/7 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Âm mưu thâm độc của người chồng bị “cắm sừng”: Chiếc bút kẻ mắt tẩm độc

Nói chuyện với cảnh sát, người phụ nữ nhấn mạnh rằng các nhà điều tra nên xem xét thật kỹ chồng cũ của mình vì cô biết rõ anh ta có khả năng làm những điều gì.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh - Oxygen, Chillingcrimes ([Tên nguồn])
Âm mưu thâm độc của người chồng bị “cắm sừng” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN