Âm mưu của người phụ nữ cố mang thai để giữ chồng: Ca sinh nở bí ẩn

Càng đi sâu tìm hiểu, cảnh sát càng nghi ngờ quá trình mang thai và sinh con của người phụ nữ 43 tuổi.

Betty Kirk được biết đến là người yêu trẻ con nên thường hóa trang thành chú hề đáng yêu chơi đùa cùng các bé. Chính tại một buổi biểu diễn như vậy, cô ta đã gặp Sharon Parker. Vừa làm quen, Betty vừa hướng mắt về cái bụng đang ngày càng lớn của Sharon và trong đầu xuất hiện một âm mưu sẽ hủy hoại cuộc đời cũng như gia đình người phụ nữ này.

Betty Kirk

Betty Kirk

Ca sinh nở bí ẩn

Từ những thông tin mà nhân chứng cung cấp về quá trình mang thai không bình thường của người phụ nữ 43 tuổi Betty Kirk, cảnh sát đã điều tra và phát hiện nhiều chi tiết đáng ngờ khác.

Theo đó, Betty cũng lái một chiếc ô tô Subaru màu đỏ, phù hợp với mô tả của nhân chứng về chiếc xe khả nghi liên quan đến vụ sát hại Sharon Parker và bắt cóc con gái 10 ngày tuổi của cô. Ngoài ra, 29/3/1990, cùng ngày xảy ra vụ án mạng và bắt cóc, Betty và chồng là Craig Kirk đã thông báo với mọi người rằng Betty vừa hạ sinh một bé gái, đặt tên là Laura.

Khi cảnh sát đến nhà tìm vợ chồng Betty, Craig cho biết vợ mình vừa sinh con nhưng cặp đôi lại không thể xuất trình được giấy khai sinh.

Betty khẳng định cô ta đã sinh con tại một cơ sở y tế trên Đại lộ Michigan và được về nhà vài giờ sau đó. Craig dù bất ngờ trước sự ra đời đột ngột của con gái nhưng cho biết anh tin vào những lời của vợ mình.

Cảnh sát lập tức liên hệ tới cơ sở y tế này và được thông báo rằng không có hồ sơ nào về một bé gái chào đời vào ngày 29/3. Kiểm tra các bệnh viện và phòng khám xung quanh, họ cũng nhận được kết quả không có thai phụ nào tên là Betty Kirk sinh con ở đó.

Cảnh sát sau đó yêu cầu được gặp đứa trẻ sơ sinh. Cảm nhận đầu tiên của họ là cô bé trông khá cứng cáp và rõ ràng không phải mới được sinh ra cách đây 2 ngày.

Lời khai nhiều lỗ hổng

Tuy nhiên thời điểm này, cảnh sát dù nghi ngờ nhưng chưa thể chứng minh đứa bé không phải là con của vợ chồng Betty. Họ quyết định theo dõi ngôi nhà.

Tới khoảng 22h-23h đêm, cảnh sát phát hiện Betty đang cố gắng rời khỏi nhà. Người phụ nữ này nhanh chóng bị chặn lại và phải tới đồn cảnh sát thực hiện cuộc thẩm vấn. Trong khi đó, Craig được tìm thấy đang say xỉn trong nhà cùng đứa bé. Cơ quan Bảo vệ Trẻ em lập tức có mặt và nhanh chóng đưa đứa trẻ đến bệnh viện để khám và xác định danh tính.

Trong cuộc thẩm vấn của cảnh sát, Betty thừa nhận đã gặp Sharon đi cùng hai cậu con trai song sinh tại một trung tâm mua sắm khi đang hóa trang thành chú hề.

Vào thời điểm đó, Betty đã thông báo với mọi người rằng cô ta có thai. Betty tuyên bố vì cùng đang mang thai nên hai người dễ dàng nói chuyện và sau đó trở thành bạn bè. Vào ngày 29/3, khi biết Sharon đã sinh con, Betty quyết định tới nhà Sharon cách khoảng 32km để chúc mừng.

Betty nói rằng mình luôn có một khẩu súng cất trong túi nhằm mục đích tự vệ. Vào một thời điểm tại nhà Sharon, cô ta đã vô tình bóp cò súng khiến đạn bắn trúng vào Sharon. Theo Betty, lúc này cô ta rất hoảng sợ và vội ôm lấy đứa bé bỏ chạy.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra nhận thấy những lời khai này có nhiều tình tiết không khớp với cái chết của Sharon Parker. Trên thực tế, những phát hiện của họ cho thấy điều đáng lo ngại hơn nhiều.

(Còn nữa)

-----------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 11/12 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Âm mưu của người phụ nữ cố mang thai để giữ chồng: Đứa bé mất tích

Khi vừa đi học về, cặp song sinh 6 tuổi phát hiện mẹ mình đã bị bắn chết, còn em gái mới 10 ngày tuổi biến mất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen, Deseret) ([Tên nguồn])
Âm mưu của người phụ nữ cố mang thai để giữ chồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN