Âm mưu của bà chủ hứa bỏ chồng để cưới nhân viên: Vụ án mạng được dàn dựng

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Với những manh mối tìm thấy, cảnh sát nhận định hiện trường đã bị dàn dựng bởi kẻ có quen biết với nạn nhân.

Trong quá trình điều tra làm sáng tỏ âm mưu giết người trong cái chết của Alfred “Freddie” Suter, cảnh sát đã phát hiện ra những bí mật của vợ anh, một người phụ nữ xuất thân từ gia đình danh giá.

Lisa Suter

Lisa Suter

Hiện trường đáng ngờ

Trưa 12/10/1991, tổng đài 911 nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ người phụ nữ có tên là Lisa Suter. Lisa cho biết vừa về đến nhà ở thành phố Saint Charles, bang Missouri, Mỹ thì phát hiện chồng cô là Alfred “Freddie” Suter đã chết.

Có mặt tại hiện trường, cảnh sát nhận thấy nạn nhân có một vết đạn ở sau đầu như thể ai đó đã đứng đằng sau khi anh đang ngồi xem tivi và bắn phát súng theo kiểu hành quyết. Không có dấu hiệu của một cuộc xô xát, mọi thứ trong nhà vẫn ngăn nắp, gọn gàng.

Theo nhận định của cơ quan điều tra, nếu hung thủ là một người lạ đã gõ cửa và xông vào ngay khi nạn nhân ra mở, hắn sẽ nổ súng ngay lúc đó thay vì để nạn nhân ngồi trên ghế xem tivi rồi mới bắn anh từ phía sau. Điều này chứng tỏ Alfred có quen biết với kẻ đã giết chết mình.

Phía dưới tầng hầm của ngôi nhà, cảnh sát tìm thấy cửa sổ bị vỡ. Vì những mảnh kính nằm ở bên ngoài, họ nghi ngờ ai đó đã đập vỡ cửa sổ từ bên trong nhà. Tất cả những manh mối cho thấy hiện trường đã bị dàn dựng để trông giống như một cuộc đột nhập.

Một vỏ đạn 9mm được phát hiện nằm trên sàn. Trong khi đó, Lisa cũng có một khẩu súng 9mm nhưng nó đã biến mất. Trên quầy bếp, cảnh sát tìm thấy bộ dụng cụ lau chùi súng.

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Lisa Suter mới 20 tuổi khi cô gặp Alfred, lúc đó 32 tuổi, tại một quán bar ở Missouri. Năm 1987, chưa đầy một năm kể từ ngày đầu gặp nhau, họ kết hôn.

Lisa xuất thân từ một gia đình danh giá. Cha của cô là một thẩm phán nổi tiếng trong vùng. Anh trai cô cũng là một luật sư tiếng tăm. Lisa cũng có chút áp lực khi sinh ra trong một gia đình như vậy.

Cô từng nộp đơn xin gia nhập lực lượng cảnh sát và được sở cảnh sát địa phương chấp nhận. Tuy nhiên, vì không qua được khóa đào tạo thực địa do bị chấn thương mắt cá chân nên sự nghiệp của cô bị chệch hướng. Năm 1991, Lisa rời khỏi ngành và thành lập một công ty kinh doanh nước hoa.

Sau khi Alfred bị sát hại, cảnh sát phát hiện hai vợ chồng anh có mối quan hệ không mấy tốt đẹp. Những người thân thiết cũng xác nhận điều này. Ngay cả đồng nghiệp của Alfred cũng không ngần ngại bày tỏ sự nghi ngờ vợ anh có liên quan tới vụ án mạng.

Theo điều phối viên nhận cuộc gọi báo án của Lisa, người phụ nữ này lúc đó tỏ ra khá bình tĩnh, không thể hiện sự cuồng loạn. Điều phối viên cũng không nghe thấy tiếng la hét nào trong điện thoại.

Tuy nhiên, Lisa Suter có bằng chứng ngoại phạm. Ngay trước khi án mạng xảy ra, cô tham dự một sự kiện tại nơi làm việc và đêm đó không về nhà cho tới trưa hôm sau. Một đồng nghiệp xác nhận Lisa đã ở cùng mình.

(Còn nữa)

-------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 16/12 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Thảm kịch của thai phụ ‘‘bắt cá ba tay’’: Lựa chọn khó khăn của người vợ

Khi tới nhà nghi phạm, điều tra viên đã rất sốc khi biết rằng anh ta vừa kết hôn với chị gái của nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Âm mưu của bà chủ hứa bỏ chồng để cưới nhân viên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN