Âm mưu của bà chủ hứa bỏ chồng để cưới nhân viên: Người đàn ông muốn ly hôn

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Hôn nhân không hạnh phúc, người đàn ông này rất muốn ly hôn nhưng vợ anh không đồng ý và từ chối chuyển ra khỏi nhà.

Trong quá trình điều tra làm sáng tỏ âm mưu giết người trong cái chết của Alfred “Freddie” Suter, cảnh sát đã phát hiện ra những bí mật của vợ anh, một người phụ nữ xuất thân từ gia đình danh giá.

Lisa Suter không muốn ly hôn dù không hạnh phúc.

Lisa Suter không muốn ly hôn dù không hạnh phúc.

Cuộc sống căng thẳng

Dù bị nhiều người nghi ngờ liên quan tới cái chết của chồng là Alfred Suter nhưng Lisa Suter lại có bằng chứng ngoại phạm chắc chắn. Ngay trước khi án mạng xảy ra, cô tham dự một sự kiện tại nơi làm việc và đêm đó không về nhà cho tới trưa hôm sau, thời điểm phát hiện thi thể chồng. Một đồng nghiệp xác nhận Lisa đã ở cùng mình suốt thời gian này.

Đi sâu tìm hiểu, cơ quan điều tra phát hiện cuộc hôn nhân của hai vợ chồng Alfred và Lisa cũng đang gặp những căng thẳng về tài chính do công việc kinh doanh của Lisa. Nhân viên của Lisa cho biết doanh nghiệp này đang làm ăn thua lỗ và đứng trước nguy cơ sắp phải đóng cửa. Theo tìm hiểu, công ty của Lisa đang mắc khoản nợ hơn 100.000 USD.

Alfred liên tục phải cho vợ vay tiền, hỗ trợ cô duy trì hoạt động kinh doanh. Mỗi lần khó khăn, người phụ nữ này được cho là lại quay về tìm chồng để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Cặp đôi trước đây đã ly thân trong 1 năm. Sau đó, họ tái hợp khi gặp áp lực từ phía gia đình Lisa buộc cô phải trở về bên chồng. Dù vậy, cuộc hôn nhân của họ không có sự vững chắc.

Lisa và Alfred không ngủ chung phòng. Alfred cũng thường phàn nàn với một số người, nói rằng cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc. Anh đang cố gắng khiến Lisa rời đi và ly hôn với mình. Tuy nhiên người phụ nữ này không đồng ý và từ chối chuyển ra khỏi nhà vì nếu chuyển đi, cô sẽ không thể có được ngôi nhà.

Cuộc tình với nhân viên

Theo lời khai của các đồng nghiệp Alfred, Lisa cũng đã nhiều lần đe dọa chồng. Alfred từng kể với họ rằng có lần anh thức dậy vào giữa đêm và thấy Lisa đang chĩa súng vào đầu mình.

Trong khi đó, nhân viên của Lisa cho biết bà chủ thường tán tỉnh những người đàn ông khác và khoe khoang về việc này khi đi chơi với bạn bè. Cô cũng đặc biệt thân thiết với một nam nhân viên của mình tên là Danny Johnson, 23 tuổi. Có tin đồn rằng Lisa và Danny có quan hệ tình cảm với nhau.

Khi cảnh sát thẩm vấn Danny, anh ta nói rằng từng nhiều lần đến nhà bà chủ và từ đó quen biết với chồng cô. Hai người đàn ông thường xuyên xem thể thao cùng nhau. Cuối cùng, Danny cũng thừa nhận mình đang hẹn hò với bà chủ.

Qua những câu chuyện của  Danny, điều tra viên nhận thấy người đàn ông này có niềm tin vững chắc rằng Lisa sẽ rời bỏ Alfred và kết hôn với anh ta.

Không chỉ ngoại tình, cơ quan điều tra nhận thấy Lisa còn có động cơ tài chính trong cái chết của chồng. Alfred gần đây đã nhận được một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 100.000 USD. Không loại trừ khả năng Lisa coi số tiền này là cách để có thể tiếp tục cuộc sống theo những gì cô muốn.

Vì Lisa có bằng chứng ngoại phạm, cảnh sát đặt câu hỏi liệu có người nào khác giúp đỡ cô ta hay không?

(Còn nữa)

-------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 17/12 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Nguồn: [Link nguồn]

Âm mưu của bà chủ hứa bỏ chồng để cưới nhân viên: Vụ án mạng được dàn dựng

Với những manh mối tìm thấy, cảnh sát nhận định hiện trường đã bị dàn dựng bởi kẻ có quen biết với nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Âm mưu của bà chủ hứa bỏ chồng để cưới nhân viên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN