20 năm tù cho kẻ giết người trên tàu nghỉ đêm ở vịnh Hạ Long

Sự kiện: Tin pháp luật
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt 20 năm tù cho kẻ giết người trên tàu nghỉ đêm vịnh Hạ Long hồi tháng 12 năm ngoái.

Ngày 7-6, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Vượt, 26 tuổi, thường trú tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang 20 năm tù về tội giết người. Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc Vượt phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 1,1 tỉ đồng gồm tiền mai táng phí, tiền trợ cấp nuôi 2 con nhỏ của bị hại đến năm 18 tuổi, tiền phụng dưỡng bố mẹ của bị hại.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10-2023, Nguyễn Văn Vượt đến TP Hạ Long xin làm phục vụ bàn trên tàu nghỉ đêm số hiệu QN - 8118 và ăn ở, sinh hoạt luôn trên tàu.

Bị cáo Nguyễn Văn Vượt bị tuyên án 20 năm tù. Ảnh: CAQN

Bị cáo Nguyễn Văn Vượt bị tuyên án 20 năm tù. Ảnh: CAQN

Khi không có khách, các tàu nghỉ đêm vịnh Hạ Long thường neo đậu sát nhau và nấu cơm ăn cùng nhau. Khoảng 19 giờ ngày 5-12-2023, tàu QN - 8118 và tàu QN - 0358 của Công ty TNHH Cánh buồm Hạ Long, neo đậu tại khu vực cảng Vinashine, nhân viên của hai tàu tổ chức ăn cơm, uống rượu cùng nhau ở tầng 2 trên tàu QN - 0358.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, sau khi ăn, uống xong, giữa Vượt và anh Trương Văn Hải (sinh năm 1990, trú tại thôn Mai Trai, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội là thợ máy trên tàu QN - 0358) xảy ra mâu thuẫn cãi, chửi nhau. Anh Hải dùng tay đánh Vượt vào vùng đầu.

Bực tức, Vượt cãi chửi lại anh Hải rồi chạy xuống phòng bếp tầng 1 tàu QN - 0358 lấy con dao mũi nhọn một lưỡi sắc chạy lên chỗ anh Hải đứng ở tầng 2 tàu.

Vượt và anh Hải lại tiếp tục cãi, chửi nhau. Anh Hải sau đó đã dùng tay ghì cổ Vượt xuống thì bị Vượt dùng dao tấn công. Bị Vượt đâm, anh Hải lỏng tay ghì ở cổ nên Vượt vùng thoát ra được, tiếp tục dùng dao tấn công nhiều nhát vào người anh Hải. Sự việc chỉ dừng lại đến khi phần lưỡi dao và cán dao gãy rời và mọi người can ngăn.

Anh Hải đã qua đời khi đang được chở đến bệnh viện cấp cứu. Đến ngày 6-12-2023, Nguyễn Văn Vượt đến công an đầu thú.

Nguồn: [Link nguồn]

Đi uống rượu về nhưng bị vợ đóng cửa không cho vào nhà, bực tức nên A Tụ đi kiếm em vợ đánh nhau, khiến nạn nhân tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo NGỌC SƠN ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN