18 năm tù cho kẻ giấu xác trong bể nước suốt 13 năm ở Hải Phòng

Sự kiện: Tin pháp luật
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Bùi Trọng Thành, 31 tuổi, sát hại người phụ nữ giao gas, giấu xác trong bể nước thải suốt 13 năm cho tới khi bố dượng anh ta tình cờ phát hiện bộ hài cốt.

Do Thành phạm tội khi chưa thành niên, hôm nay TAND thành phố Hải Phòng tuyên anh ta 17 năm tù về tội Giết người và 4 năm do Cướp tài sản, tổng hình phạt là 18 năm tù.

Gia đình bị hại yêu cầu bồi thường 500 triệu đồng tổn thất tinh thần, 170 triệu đồng mai tang phí và trợ cấp nuôi dưỡng con nạn nhân 2 triệu đồng/người/tháng tới 18 tuổi. Gia đình bị cáo mới bồi thường 30 triệu đồng mai táng phí.

Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 6/12/2023, ông Nguyễn Văn Quỳ ở thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên (bố dượng Thành) phát hiện bộ xương người trong bể chứa nước thải ở vườn sau nhà.

Công an xác định được hài cốt là của chị Nguyễn Thu Thanh, sinh năm 1988, ngụ thôn 5, mất tích cuối năm 2010. Khoảng 12h ngày 9/12/2010, chị Thanh đi giao gas cho khách bằng xe máy và gia đình mất liên lạc.

Hơn hai tuần sau khi hài cốt được tìm thấy, ngày 21/12/2023, Thành đến công an đầu thú.

Bùi Trọng Thành nhận tội tại phiên toà. Ảnh: Lê Tân

Bùi Trọng Thành nhận tội tại phiên toà. Ảnh: Lê Tân

Thành khai khoảng 13h ngày 9/12/2010 gọi chị Thanh đến thay bình gas tại nhà. Thấy chị đeo dây chuyền vàng, Thành đã tấn công... Giấu thi thể vào bể nước thải sau nhà, Thành mang xe máy của chị ra khu cống 32 gần nghĩa trang Pháp Cổ, xã Lại Xuân vứt xuống đầm.

Ngày 11/12/2010, Thành quay lại nơi giấu xác chị Thanh, thấy miệng bể không có nắp đã lấy một thanh sắt dài và vài cành cây khô đặt lên rồi phủ vữa che lại.

Tài sản cướp được gồm dây chuyền vàng, hai hoa tai, một nhẫn, Thành bán lấy hơn 3 triệu đồng.

Thành khai sống trong sợ hãi, dằn vặt nhưng không dám ra tự thú vì sợ bị tử hình. "Anh ta trả nợ đời bằng cách làm người tử tế, hiền lành. Thành không dám nói với bất kỳ ai về tội ác", một cán bộ tham gia chuyên án chia sẻ.

Tại phiên tòa, Thành luôn cúi đầu bày tỏ sự ăn năn, hối cải, mong được khoan hồng để sớm về với gia đình.

Nguồn: [Link nguồn]

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã tìm được tài xế xe taxi đón chị T từ Cần Giờ, sau đó phá nhanh vụ án cô gái bị sát hại, giấu xác trong vali ở Vũng Tàu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tân ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN