Tết đã về trên vỉa hè Hà Nội

Tết Nguyên đán Mậu Tuất cận kề, đủ các loại hoa, quả, cây cảnh… đã xuống phố phục vụ nhu cầu của người dân.

Tết đã về trên vỉa hè Hà Nội - 1

Thời điểm này, rất nhiều người dân đã ra phố chọn mua cây cảnh về chơi Tết. Tôi mua cây quất này giá 300.000 đồng về chơi Tết sớm, có cây quất trong nhà để thấy không khí Tết đã về nhà mình”, bà Lan (Tây Hồ) cho biết.

Tết đã về trên vỉa hè Hà Nội - 2

Không khí Tết đã tràn ngập trên khắp phố phường Hà Nội, dọc các tuyến phố đường như Lạc Long Quân, đường Bưởi, đường Tố Hữu… bày bán đủ loại cây cảnh. Những năm gần đây người dân ưu chuộng những cây quất trồng trong chậu có dáng bonsai. Giá quất bonsai thường có giá cao hơn quất thường.

Tết đã về trên vỉa hè Hà Nội - 3

Loại táo bonsai có nguồn gốc từ Trung Quốc hiện được bày bán khá nhiều tại các khu chợ ở Hà Nội. Theo chủ lô táo bonsai ở đường Lạc Long Quân cho biết, do có hình dáng độc đáo, lạ mắt nên dù có giá cao song loại táo này vẫn được nhiều người ưa chuộng và tìm mua. Giá khoảng 3 triệu đồng/cây.

Tết đã về trên vỉa hè Hà Nội - 4

Chanh bonsai có nguồn gốc ngoại thu hút khá đông người dân đến xem, mua. Đây là lần đầu tiên loại chanh bonsai xuất hiện ở Hà Nội. Giá giao động từ 2 triệu – 17 triệu/cây, tùy từng thế cây.

Tết đã về trên vỉa hè Hà Nội - 5

Những chậu địa lan Đà Lạt bày bán trên vỉa hè có giá vài triệu đồng.

Tết đã về trên vỉa hè Hà Nội - 6

Trên đường Lạc Long Quân, những chậu mai vàng được chuyển từ Bình Định, Phú Yên ra được bày bán rất nhiều. Giá mỗi chậu mai từ 2 triệu đến 10 triệu đồng.

Tết đã về trên vỉa hè Hà Nội - 7

Thời điểm này tại chợ hoa trên đường Bưởi, khách hàng đến mua, chọn hoa khá đông. Đủ các loại hoa như hồng, cúc, tulip, hải đường… khoe sắc khi Tết đã cận kề.

Tết đã về trên vỉa hè Hà Nội - 8

Mỗi người một sở thích chơi hoa, những người chơi hoa sớm thường chọn những cây hoa được trồng trong chậu vì chơi được ra riêng.

Tết đã về trên vỉa hè Hà Nội - 9

Năm nay người dân có xu hướng chơi mai trắng. Những người sành chơi thường lựa hoa chơi Tết từ rất sớm. Họ "soi" rất kỹ phần rễ, thân, đặc biệt bị thu hút bởi cây có thế dáng độc đáo, rồi mới thỏa thuận ngã giá.

Tết đã về trên vỉa hè Hà Nội - 10

Thú chơi mai trắng rất cầu kỳ, đòi hỏi người chơi cần kiên trì, tỉ mẩn

Tết đã về trên vỉa hè Hà Nội - 11

Ngoài đào truyền thống, đào thất thốn nhập từ Trung Quốc cũng hút khách. Giá giao động từ 2 triệu – 4 triệu đồng/cây.

Tết đã về trên vỉa hè Hà Nội - 12

Các tuyến phố “nhuộm đỏ” bởi sắc đỏ của đào truyền thống. Từ đào thế, đào cảnh, đào cổ thụ…. Bày bán tràn ngập khắp phố phường. Giá hoa đào năm nay cao hơn năm ngoái bởi thời tiết năm nay khắc nghiệt.

Tết đã về trên vỉa hè Hà Nội - 13

Đào rừng có xuất xứ từ Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang... cũng xuất hiện nhiều trên các tuyến phố. Đào rừng có vẻ đẹp khác với đào phai, đào Nhật Tân, nhưng lại không phù hợp với những ngôi nhà có diện tích nhỏ hẹp. Giá đào rừng năm nay không tăng so với những năm trước, từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng mỗi cành.

Tết đã về trên vỉa hè Hà Nội - 14

Bòng Kỳ Đà - một loại bòng từ Tuyên Quang bày bán trên đường Lạc Long Quân. Theo người bán hàng, loại bòng siêu khủng này có cân nặng từ 4 - 5 kg, giá bán năm nay rẻ nhất là 300.000 đồng/quả, đắt nhất là 500.000 đồng/quả.

Tết đã về trên vỉa hè Hà Nội - 15

Ngoài bưởi truyền thống có màu vàng, Tết này xuất hiện bưởi màu đỏ.

Tết đã về trên vỉa hè Hà Nội - 16

Các điểm bán lì xì, thiệp chúc mừng năm mới đã mọc lên khá nhiều, phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Mê mẩn “biệt đội” sứ “chân dài” hiếm có ở miền Tây

Một thanh niên ở Đồng Tháp đang sở hữu dàn sứ “chân dài” lạ mắt, có giá bán từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN