Những hậu quả đau lòng từ... cuồng yêu

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau những cuộc tình dang dở, thay vì chọn cách cư xử với bạn gái lịch sự tử tế, các bị cáo đã biến tình yêu thành thù hận; để rồi chọn cách ứng xử côn đồ, vi phạm pháp luật với người con gái mà mình đã từng yêu thương.

1. Ngô Văn Hiếu (24 tuổi, trú tại xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, Bắc Giang) khi 17 tuổi đã nảy sinh tình cảm với cô gái ở cùng quê tên Thương. Mới 15 tuổi, Thương chưa hiểu thế nào là yêu nhưng thấy Hiếu đẹp trai nên thích và nhanh chóng đáp lại tình cảm.

Hiếu học hết lớp 9 thì bỏ và ở nhà lao động phụ giúp gia đình. Còn Thương tiếp tục theo học và sau đó đỗ vào một trường đại học ở Hà Nội. Kể từ khi nảy sinh tình cảm cũng là lúc đôi nam nữ này thường xuyên... yêu.

Cuộc tình này kéo dài được 4 năm thì Thương chủ động nói lời chia tay Hiếu vì nhiều lý do khác nhau. Ở chiều ngược lại, Hiếu nhất quyết không chịu, thậm chí anh ta còn nhiều lần đe dọa sẽ tung clip quay cảnh "mặn nồng" giữa hai người nếu Thương cố tình chia tay.

Những hậu quả đau lòng từ... cuồng yêu - 1

Bị cáo Hiếu.

Lo lắng trước những lời đe dọa này nên suốt trong năm 2015, dù đã hết tình cảm với Hiếu nhưng Thương vẫn buộc phải chiều mỗi khi anh ta có nhu cầu. Chưa thấy Hiếu có biểu hiện buông tha mình, cuối năm 2015, Thương tìm mọi cách tránh mặt Hiếu và đầu năm 2016 thì quyết định chấm dứt mối quan hệ này. Không chấp nhận quyết định của Thương nên Hiếu tìm mọi cách để khống chế bạn gái.

Chiều 9-5-2016, đôi nam nữ này đã cãi lộn trước ánh mắt dòm ngó của nhiều người tại cổng trường đại học. Khi Thương bỏ đi, Hiếu và bạn đi cùng bám theo phía sau. Vừa đi, Hiếu vừa nài nỉ Thương ra quán nước nói chuyện lần cuối trước khi chia tay. Thấy Thương đồng ý, Hiếu bảo bạn đi về trước để anh ta chở Thương đi. Nhưng thay vì đưa đến quán nước, Hiếu lại chở Thương vào một nhà nghỉ ở gần trường đại học.

Đoán được ý đồ xấu của bạn trai nên khi Hiếu vừa dừng xe trước cửa nhà nghỉ, Thương lập tức bỏ chạy. Nhưng trước sức mạnh của Hiếu, Thương đã bị khống chế đưa vào nhà nghỉ để anh ta thỏa mãn...

Sáng 10-5, trên đường chở Thương về Bắc Giang, Hiếu một lần nữa đẩy sự vụ này thêm nghiêm trọng khi nảy sinh ý định đưa Thương sang Trung Quốc bán... Nhận được tin báo về sự vụ nghiêm trọng này, gia đình của Thương và gia đình Hiếu liên tục gọi điện thoại khuyên nhủ Hiếu chở Thương về Bắc Giang.

Sáng 11-5, Hiếu mới chở Thương về nhà. Với những hành vi nêu trên, tháng 1-2017, TAND quận Bắc Từ Liêm đã xử phạt Hiếu 7 năm tù về tội hiếp dâm và 3 tháng tù về tội bắt giữ người trái pháp luật. Sau phiên toà sơ thẩm, Hiếu làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 31-5, Hội đồng xét xử phúc quyết định y án sơ thẩm đối với Hiếu về hai tội danh trên.

2. Nguyễn Tiến Dũng (27 tuổi, trú tại thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, Phú Thọ) từng là công nhân một công ty ở Hà Nội. Năm 2014, Dũng quen biết và nảy sinh quan hệ tình cảm với chị Nguyễn (31 tuổi, quê ở Thái Nguyên).

Trong thời gian tình cảm mặn nồng, vì muốn được ở gần nhau thường xuyên nên Dũng xin cho chị Nguyễn vào làm công nhân tại công ty mình. Vào công ty làm cùng nhau được một thời gian, Dũng phát hiện chị Nguyễn phát sinh tình cảm với một người bạn cùng quê với mình làm cùng công ty. Bị Dũng truy hỏi, chị Nguyễn thừa nhận, sau đó nói lời chia tay với Dũng. 

Không đồng ý với quyết định của chị Nguyễn, Dũng tìm cách níu kéo và yêu cầu chị Nguyễn chấm dứt tình cảm với người bạn cùng quê mình nhưng bất thành. Do những vi phạm quy định trong công ty nên sau đó Dũng bị đuổi việc. Còn chị Nguyễn và bạn trai mới vẫn làm việc tại công ty này. Bức xúc vì vừa bị mất việc, vừa mất bạn gái nên Dũng nảy sinh ý định trả thù.

Cuối tháng 12- 2014, Dũng mua thuốc trừ sâu để ném vào bể nước ăn nơi chị Nguyễn và bạn trai mới đang làm. Sau đó, Dũng hối hận về hành động của mình nên vội gọi điện cho chị Nguyễn cảnh báo không được uống nước ở bể nước của công ty vì mình vừa đổ thuốc diệt cỏ vào. Gọi điện cho người yêu cũ xong, Dũng đã tắt điện thoại rồi bỏ trốn.

Nhận được lời tự thú của người yêu cũ, chị Nguyễn đã cảnh báo mọi người nên rất may không ai sử dụng nguồn nước đó để sinh hoạt. Với hành vi đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước ăn của công ty, năm 2016, Dũng bị Toà án cấp sơ thẩm xử phạt 12 năm tù về tội giết người. Sau phiên tòa sơ thẩm, Dũng đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tháng 4-2017, Toà án cấp phúc thẩm đã giảm án cho Dũng từ 12 năm tù xuống còn 11 năm tù.

3. Các vụ án trên có điểm chung đó là nguyên nhân gây án đều xuất phát từ... cuồng yêu. Nghe lời khai của các bị cáo tại phiên toà, chúng tôi thấy, khi mới yêu, các bị cáo đều rất chăm chỉ lao động, chiều chuộng bạn gái và có ý thức vun vén cho mối tình của mình với mong muốn đi đến hôn nhân.

"Trước khi cháu Thương về Hà Nội học đại học, hai đứa đã hứa hẹn ngày cưới và gia đình cũng chuẩn bị mua giường và tủ cưới cho đôi trẻ. Với mong muốn có một khoản tiền để lo cho gia đình riêng sau này nên Hiếu đã làm thủ tục sang Nhật lao động. Ở với con hàng ngày, chúng tôi không phát hiện được cháu có tính cách như vậy. Chuyện cháu gây ra với bạn gái nó thực sự khiến gia đình tôi rất buồn", mẹ Hiếu nói trước tòa.

"Khi hai cháu chưa xảy ra mâu thuẫn, Hiếu cư xử rất đúng mực với gia đình tôi. Nhưng kể từ khi con gái tôi nhận ra không còn tình cảm và muốn chia tay thì Hiếu trở thành một con người khác hẳn. Hiếu dọa nạt con gái tôi bằng cách tung clip để ép gia đình tôi phải cho cậu ta cưới con gái tôi. Do con gái không đồng ý nên gia đình tôi nhiều lần khuyên bảo nhưng Hiếu không nghe. Có lần Hiếu còn mang hương, chuối đến ném vào nhà và đe dọa giết con gái tôi", ông Vương, bố Thương kể lại.

Sau những cuộc tình dang dở, thay vì chọn cách cư xử với bạn gái lịch sự tử tế, các bị cáo trong vụ án này đã biến tình yêu thành thù hận. Để rồi chọn cách ứng xử côn đồ, vi phạm pháp luật với người con gái mà mình đã từng yêu thương. Họ lầm tưởng đó là cách níu giữ tình yêu và chỉ đến khi những hậu quả đau lòng xảy ra, họ mới hối hận thì đã quá muộn màng.

Nuốt quả chát đắng vì tin người trên mạng

Gần 10 tỷ đồng là số tiền mà 2 nhóm đối tượng giả danh cán bộ Công an gọi điện để lừa đảo được của các bị...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hưng (An ninh thế giới)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN